Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
Khác
    HomeĐời Sống Xã HộiĐời sống quanh taNhững khiếm khuyết “làm đầy” cuộc sống…

    Những khiếm khuyết “làm đầy” cuộc sống…

    Tại TP.Đà Nẵng có hàng trăm người khuyết tật (NKT) nêu gương sáng về ý chí và tài năng. Họ nỗ lực khắc phục khó khăn, kiên trì phấn đấu vượt lên số phận, trở thành những người hữu ích cho gia đình và xã hội.
    Chị Huỳnh Thị Xinh, 57 tuổi, ở phường Hòa Hiệp Nam (Q.Liên Chiểu), bị liệt hai chân từ nhỏ. Vượt qua bao khó khăn trên đường đến trường, chị Xinh học hết lớp 12, sau đó tự nghiên cứu học thêm và ra sức tìm hiểu, học hỏi kỹ năng sư phạm.
    CHI XINH DAY HOC.jpg
    Lớp học của cô giáo Huỳnh Thị Xinh tại Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng
    Người phụ nữ đơn thân được thành phố bố trí ở nhà liền kề tại khu dân cư Xuân Thiều (Q.Liên Chiểu). Từ kiến thức tự học, chị Xinh mở lớp dạy thêm tại nhà cho các học sinh tiểu học và THCS. Mặc dù không một ngày học chuyên môn nghiệp vụ, chị Xinh giảng bài rất sinh động, dễ hiểu. Chính vì vậy, hàng năm các lớp dạy thêm của chị luôn nhộn nhịp học sinh và hiện có gần 50 em học thêm ở nhà giáo khuyết tật này với nhiều ca khác nhau.
    Trong quá trình dạy thêm, chị Xinh thường xuyên miễn giảm học phí cho học sinh mồ côi và học sinh con hộ nghèo. Hơn 30 năm qua, chị lặng lẽ đóng góp công sức trên  lĩnh vực giáo dục, khuyến học khuyến tài. Chị còn nuôi một người cháu ăn học từ nhỏ, đến nay đã tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định. Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng Lê Thị Bích Thuận, chị Huỳnh Thị Xinh là tấm gương tự học, tự rèn luyện, phấn đấu và thực hiện tốt kỹ năng của người làm công tác giảng dạy, tích cực góp phần vào sự nghiệp trồng người tại địa phương.
    Trong thời gian học đại học, anh Trần Đăng Trung, 36 tuổi (P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê) gặp tai nạn thương tâm, khiến chân phải bị liệt hoàn toàn. Quyết tâm vượt lên số phận, Trung tham gia dự án đào tạo kiến thức công nghệ thông tin cho NKT tại Đà Nẵng. Anh đã đoạt giải nhất cuộc thi “Mùa xuân Đông Á” do Trường Đại học Đông Á (Đà Nẵng) tổ chức năm 2013. Đồng thời, anh xin học tiếp chương trình đào tạo cử nhân quan hệ quốc tế tại Trường Đại học Duy Tân. Sau khi tốt nghiệp đại học (năm 2015), Trung được bầu làm Ủy viên Thường trực Hội NKT TP.Đà Nẵng.
    Cho đến nay, anh đã kết nối hỗ trợ gần 300 NKT ở khu vực miền Trung để được lắp chân giả và nẹp chỉnh hình, do Quỹ MoveAbility (thuộc Ủy ban Chữ Thập đỏ quốc tế) tài trợ. Anh cũng làm cầu nối vận động Quỹ MoveAbility tài trợ 2 suất học bổng toàn phần (trị giá 1,3 tỷ đồng) cho 1 tình nguyện viên và 1 hội viên NKT được đào tạo kỹ thuật chỉnh hình tại Hà Nội… Những năm qua, anh Trung đã được nhiều cơ quan tôn vinh, khen thưởng. Mới đây, anh vinh dự được Hội Liên hiệp Thanh niên TP.Đà Nẵng trao tặng Giải thưởng “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.
    ANH NHAT DAY DAN.jpg
    Anh Võ Văn Nhật (Q.Ngũ Hành Sơn) dạy đàn cho một em nhỏ khuyết tật
    Không chỉ riêng chị Huỳnh Thị Xinh hay anh Trần Đăng Trung, trên địa bàn Đà Nẵng còn có rất nhiều tấm gương NKT nỗ lực vượt khó vươn lên, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.
    Có thể kể một số gương tiêu biểu như chị Nguyễn Thị Thu (P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn) khuyết tật hai chân từ nhỏ, bền bỉ phấn đấu phát triển kinh tế gia đình, trở thành chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại bánh, tạo việc làm thường xuyên cho 9 lao động. Chị Thu nhiệt tình tham gia các hoạt động nhân đạo, tình nghĩa, khuyến học. Trên cương vị Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phụ nữ khuyết tật TP.Đà Nẵng, mỗi năm chị Thu tổ chức chương trình Tiếp sức đến trường cho con hội viên, với kinh phí mỗi lần tổ chức hơn 10 triệu đồng do chính chị ủng hộ.
    Hay như chị Võ Thị Bé (P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ) dù khuyết tật vận động nhưng quyết tâm theo học nghề may và đã trở thành chủ tiệm may với thu nhập ổn định. Chị Bé tích cực tham gia công tác Hội, được bầu làm Phó Chủ tịch Hội NKT Q.Cẩm Lệ vận động hàng trăm suất quà hỗ trợ hội viên nghèo mỗi năm.
    Đặc biệt, anh Võ Văn Nhật (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) bị mù hoàn toàn nhưng trực tiếp dạy đàn organ, piano và dạy đàn qua mạng. Anh tốt nghiệp loại giỏi tại Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, đoạt nhiều giải thưởng về học tập cùng các hoạt động phong trào. Không chỉ thành thạo tin học, anh Nhật còn lập chương trình hỗ trợ người khiếm thị sử dụng máy vi tính và điện thoại thông minh. Anh đã giành hơn 30 huy chương các loại về thi đấu cờ tướng, cờ vua và độc tấu đàn organ…
    Bài, ảnh: Lê Văn Thơm
    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều