Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Khác
    HomeSống ĐạoGóc suy ngẫmMột Câu Nói Khiến Bạn Cả Đời Không Tức Giận

    Một Câu Nói Khiến Bạn Cả Đời Không Tức Giận

    01. Có người hỏi ông Từ Quang Trung

    – Ngày ngày Lý Ngao đều tìm ông để kiếm chuyện, nhưng ông không có phản ứng gì Vì sao thế?

    Ông Từ Quang Trung trầm ngâm một lúc rồi trả lời

    – Ngày ngày đến mắng tôi, điều ấy chứng minh rằng, trong cuộc sống ông ấy không thể thiếu tôi. Còn tôi không phản ứng lại, điều này chứng minh rằng, cuộc sống của tôi cũng không thể thiếu ông ấy.

    001

    - Advertisement -

    02 Có người hỏi Picasso, sao bức tranh ông vẽ tôi xem không hiểu gì cả Ông Picasso nói: “ bạn đã nghe tiếng chim hót chưa ?” “ Nghe rồi” “ Hay không” “ Rất hay” “Bạn nghe có hiểu không?”

    002

    03 Bạn tức giận, bởi vì bạn chưa đủ độ lượng;

    Bạn buồn bực, bởi vì bạn chưa đủ rộng lượng;

    Bạn ưu sầu, bởi vì bạn chưa đủ ung dung;

    Bạn đau thương, bởi vì bạn chưa đủ kiên cường;

    Bạn buồn bã, bởi vì bạn chưa đủ sáng suốt

    Bạn đố kỵ, bởi vì bạn chưa đủ ưu tú …

    Tất cả những trạng thái trên, là nguồn gốc của phiền não chính mình gây ra mà thôi Vì thế mỗi khi phiền não phiền muộn khởi lên Là cơ hội cho chúng ta tìm kiếm khuyết điểm của bản thân mình

    003

    04 Mỗi sự lựa chọn trong cuộc đời này giống như chơi một ván cờ Thắng thua là do chính mình Bất luận bạn đánh ván cờ lớn hay nhỏ

    Nếu đã quyết định rồi thì không còn cơ hội quay trở lại Người không thua được, thì cũng không thể thắng được

    Hoa do tàn mà chết, cá do sức ép mà chết , con người do tức mà chết

    005

    1, Thông thường người hay tạo cho người khác tức giận, là vì người này nhỏ mọn

    2, Người mà hay làm người khác tức giận chỉ là người ở.

    3, Thường tự tức giận và làm cho người khác tức giận, đó là người phàm phu

    4, Thường làm cho người tức giận mà mình không tức giận, đó là tiểu nhân

    5, Bất luận là người khác tức giận bạn như thế nào bạn vẫn điềm nhiên, gọi là cao nhân

    6, Không tức giận người khác, tự mình cũng không tức giận, gọi là cao nhân.

    004

    Lối vào tâm hồn – tặng người hữu duyên

    Vạn Lợi Quán Như dịch

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều