Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
Khác
    HomeVăn Học Phật GiáoThơ- vănMỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 69

    Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 69

    Tổ chức y tế toàn cầu[*]

    Đưa ra cảnh báo những câu “xanh rờn”,

    Cô-vít mười chín tệ hơn

    Là khi các nước “giận hờn” với nhau.

     

    - Advertisement -

    Là khi nhiều nước quên câu:

    “Nguyên tắc cơ bản” bên nhau mới bền,

    Việt Nam xin nhớ đừng quên

    Nguy cơ còn đó: Vượt biên, trốn ngừa.

     

    Mười bốn, tháng bảy buổi trưa

    Mười ba triệu lẻ, vạn vừa hai tư,

    Năm bảy vạn rưởi còn dư[**]

    Chết vì đại dịch- Ngỡ như hoang đường.

     

    Trách chi cơn gió Vô thường

    Toàn nhân loại hãy tỏ tường nguồn cơn,

    Nguy cơ dịch sẽ mạnh hơn

    Ấy là toan tính thiệt hơn lúc này.

     

    Toàn cầu ơi-Hãy chung tay

    Kết liên sức mạnh, dẹp ngay dịch thù

    Dương oai, diễu võ, âm u

    Cường quyền,bạo ngược, thiên thu ê chề.

     

    “Dẫu cho đất ruộng bề bề

    Chi bằng có được cái nghề cầm tay”,

    Tổ tiên người Việt cho hay:

    Tham lam cho lắm, đắng cay rất nhiều.

    

    Biển Đông đất Việt mến yêu

    Dang tay gìn giữ-Là điều muôn năm[***]

    Vô thường, Vô ngã: Trăng rằm

    Niết Bàn-An lạc ngàn năm Tiên-Rồng.

     

    Nhân loại lên tiếng đồng lòng

    Việt Nam cùng với Biển Đông ấy là,

    Trái đất như một mái nhà

    Chung tay gìn giữ, mới là văn minh!

     

    Thiện chí thì hãy chứng minh

    Tử bỏ tham vọng- Biết mình là ai,

    Chân lý Vô ngã Như Lai:

    Tương liên, tương tạo có sai bao giờ!

     

    Vô thường: Cơn gió bất ngờ

    Cuốn phăng tất cả- Chẳng chờ riêng ai,

    Nhân quả-Báo ứng chớ sai

    Làm lành-Tránh dữ- Thiện tai muôn đời.

     

    Thiền ca, rạng rỡ nụ cười

    Va-Bi-o-Tech sáng ngời niềm tin,

    Tiến độ nghiên cứu Vắc-Xin [****]

    Ngừa dịch Cô-vít, đinh ninh trình làng.

     

    Vô thường-Vô ngã-Niết bàn

    Tam pháp ấn Phật-Việt Nam ấy là:

    Giữ tâm An lạc muôn nhà

    Vô thường-Vô ngã là ta Niết Bàn.

     

    Thiền ca-Lục bát hân hoan

    Nhặt từng con chữ, chứa chan tình người,

    Gieo vần Lục bát thảnh thơi

    Thiền định,thiền tuệ- Nhớ lời Như Lai.

     

    Hai sáu thế kỷ Phật đài

    Hạt giống trí tuệ Như Lai ươm mầm,

    Xứ sở Văn hiến ngàn năm

    Từ-Bi-Hỷ-Xả ươm mầm muôn nơi.

     

    Giữa cơn đại dịch: Nụ cười

    Việt Nam rạng rỡ càng tươi, tự hào,

    Tháng bảy: Cờ thắm máu đào

    Nhắc rằng: Hãy nhớ biết bao anh hùng.

     

    Lớp lớp con cháu Tiên-Rồng

    Xả thân bờ cõi-Biển Đông muôn đời,

    Thiền ca-Lục bát ghi lời:

    “Biển Đông vạn dặm” muôn đời Việt Nam(!)

    Luật gia Trần Thúc Hoàng
    Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo
    [***] Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

     

     

     

     

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều