Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
Khác
    HomeVăn Học Phật GiáoThơ- vănMỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 30

    Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 30

    Thương thay! mười sáu vạn người

    Vô thường-đại dịch, lìa đời hỡi ôi!

    Nhiễm mắc hai triệu ba rồi

    Cầu mong nhân loại qua thời dịch ôn!

    - Advertisement -

     

    Biển Đông đang nổi sóng cuồn

    Trung Hoa ngang ngược: Dịch ôn tham tàn

    Lợi dụng dịch bệnh tràn lan

    Giở trò bành trướng muôn vàn kế gian.

     

    Mặc cho đại lục khóc than

    Dân lành bỏ mặc, mưu gian thư hùng

    Âm mưu chiếm trọn biển Đông

    Giữa mùa đại dịch, họ không sá gì.

     

    Nghĩa tình là cái chi chi

    “Kỷ sở bất dục”[*] cái gì hở ông?

    Có câu: ”Vạn dặm biển Đông” [**]

    Ngàn năm đất Việt, đừng hòng nhớ cho!

     

    Giữa cơn đại dịch bất ngờ

    Văn bản mắc dịch, lập lờ nhận vơ[***]

    Vô thường cơn gió bất ngờ

    Trung Hoa hãy đợi, bến bờ hư không!

     

    Hãy nhìn: Nam, Bắc, Tây, Đông

    Hờn căm sôi sục vì ông A Tàu,

    Hãy lo tính trước, nghĩ sau

    Luân hồi-Nhân quả là câu răn mình.

     

    Chớ gieo những chuyện tày đình

    Nghiệp ác, quả báo thình lình đâu xa,

    Thương thay ông bạn Trung Hoa

    Tham lam, vô đạo thật là vô minh(!)

     

    Thiền ca, câu chuyện nước mình

    Tự hào đất Việt- nghĩa tình hoan ca,

    Đồng lòng, chung sức một nhà

    Dân và Chính phủ bài ca đồng lòng.

     

    Nhà nước lo lắng việc chung

    Người dân đùm bọc, lo cùng nước non

    Trong cơn đại dịch vẫn còn

    Những kẻ cơ hội, mặc non nước mình.

     

    Chỉ vì hám lợi- nảy sinh

    Tham, si- đánh mất nghĩa tình nhân gian,

    Kho dự trữ gạo rỗng toang

    Đem tiền nhà nước gom hàng xuất đi.

     

    Nhỡ mai thiếu gạo nghĩ gì

    Tội đồ những kẻ chỉ vì tham, si

    Sám hối chưa muộn: quy y

    Quay đầu bờ bến, hãy vì Dân ta.

     

    Đừng để đói kém mới là

    Đại dịch còn đó- gạo ta giữ gìn

    Đừng để đất nước của mình

    “Thóc cao, gạo kém” rối tinh sau này.

     

    Thiền ca tâm phúc tỏ bày

    “Tích cốc”- giữ gạo lúc này mới khôn,

    “Tích y”-phòng bệnh: Sống còn

    Áo,tiền, cơm gạo- nước non trường tồn.

     

    Tập trung cầu cống mới khôn

    Giao thông liền lạc, bà con được nhờ

    Tranh thủ ”giãn cách” bây gờ

    Giao thông xây dựng, cơ đồ mai sau…

     

    Thiền ca, viết khúc nguyện cầu

    Qua cơn đại dịch, là câu mong chờ

    Quốc gia- Dân tộc: Bến bờ

    Trường tồn-Thịnh vượng:Nương nhờ muôn Dân…(!)

     

    Luật gia Trần Thúc Hoàng

    [*] Khổng Tử nói:“Kỷ sở bất dục,vật thi ư nhân”-nghĩa là,cái mà bản thân mình không thích, không muốn thì cũng đừng áp cho người khác.

    [**]Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm”Biển Đông vạn dặm dang tay giữ /Đất Việt muôn năm vững trị bình”

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều