Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Khác
    HomeVăn Học Phật GiáoThơ- vănMỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 252

    Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 252

    Hai năm hai khúc thiền chuyển tải
    Triết lý Phật mãi mãi tuyệt vời,
    Vô thưởng vô ngã đầy vơi
    Song thất lục bát-Ơn người ca dao…

    Xứ sở nào mượt mà lục bát
    Và Song thất lục bát triết minh,
    Song thất bảy chữ đinh ninh
    Còn cặp lục bát phân minh giãi bày!

    Xứ sở này văn minh lúa nước
    “Trâu đi trước người bước theo sau,
    Năm ngàn năm ấy bể dâu
    Dựng Nước giữ Nước là câu trung thành!

    Chữ tung hoành dọc ngang cửa miệng
    Chữ hồn thiêng sông núi muôn đời,
    Giang sơn gấm vóc muôn nơi
    Năm tư dân tộc sáng ngời niềm tin.

    - Advertisement -

    Đảng nước mình: ��Đảng ta vĩ đại”!
    Hồ Chí Minh mãi mãi sáng soi,
    Đảng ta con của giống nòi
    Rồng Tiên-Hồng Lạc cái nôi giữ gìn!

    Thủa bình minh Năm ngàn năm trước[*]
    Giang sơn là những nước cùng non,
    Để nay quốc tuý quốc hồn
    Là chung một cội, là con một nhà!

    Khúc thiền ca nhờ gieo ruộng phước
    Mà hậu duệ có được hôm nay,
    Triết lý kinh điển Phật này
    Muôn lời thấu tỏ mới hay duyên lành!

    Nhớ ngọn ngành Năm ngàn năm ngót
    Xứ Việt Nam: Tiên Tổ Lạc Hồng,
    Đồng bào-Chung bọc nhớ không?
    Tự hào huyền sử con Rồng cháu Tiên!

    Triết lý Phật truyền tri kiến ngộ
    Hai ngàn năm nơi đó: Lạc Hồng,
    Đông Sơn, Ngọc Lũ: Trống đồng
    Truyền đi khắp chốn nỗi lòng từ bi.

    Kẻ thù gọi “Man di mọi rợ”
    Là tỵ hiềm, kiếm cớ thị phi
    Nhân quả báo ứng-Muôn khi
    Nhãn tiền Phật dạy-Thị phi coi chừng!

    Khi trống đồng vang rừng dậy núi
    Là kẻ thù bối rối cuống cuồng,
    Âm thanh sức mạnh cồng chiêng
    Đông Sơn, Ngọc Lũ thiêng liêng vô bờ!

    Chờ kẻ thù bước vào bờ cõi
    Trống đồng sẽ vang dội núi rừng,
    Năm ngàn năm ấy đã từng
    Trống đồng đuổi giặc lẫy lừng sử xanh!

    Hình mặt trống rành rành mô tả
    Khắc hoạ hình ánh sáng mặt trời,
    Sinh động dân Việt muôn nơi
    Chim Hồng, chim Lạc, Mặt trời sáng soi!

    Thời đại Hồ Chí Minh vĩ đại
    Trống đồng vang vọng mãi là khi,
    Hội tụ bác ái từ bi
    Đảng ta thành lập để vì Nhân Dân.

    Tám mươi năm cần lao nô lệ
    Bao thế hệ nuôi chí anh hùng,
    Những mong đánh kẻ thù chung
    Bế tắc đường lối, mịt mùng lối đi…

    Chỉ đến khi vĩ nhân xuất hiện
    Nguyễn Ái Quốc cống hiến cuộc đời,
    Kỳ công nghiên cứu thế thời
    Kỳ công huấn luyện những người vì Dân…

    Để mùa Xuân năm Ba mươi ấy
    Tiếng trống đồng vang dậy non sông,
    Đảng của giai cấp công nông
    Và cả Dân tộc tiền phong ra đời…

    Mười lăm năm sau ngày thành lập
    Đảng lãnh đạo khởi nghĩa thành công,
    Cách mạng Tám : Trống đồng
    Dội vang Thế giới-Nức lòng toàn Dân!

    Hãy lần giở từng trang lịch sử
    Cuộc trường chinh từng chữ từng câu,
    Độc lập như một phép mầu
    “Đảng ta vĩ đại” là câu Bác Hồ!

    Một cơ đồ giang sơn gấm vóc
    Là sự nghiệp Dân tộc huy hoàng,
    Bác Hồ và Đảng vinh quang
    Ghi sao hết được Vẻ vang vô cùng!

    Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

    Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều