Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
Khác
    HomeVăn Học Phật GiáoThơ- vănMỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 245:

    Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 245:

    Khắp toàn cầu bể dâu đại dịch
    Kịch bản nào chúng tự tiêu vong,
    Vô thường sắc sắc không không
    “Thành trụ hoại diệt”-Tiêu vong thường tình!

    Thế giới cần chứng minh nguồn gốc
    Đại dịch do nhân tạo, thiên tai (?)
    Thiên tai, nhân tạo chẳng sai
    Vẫn là kiếp nạn trần ai loài người!

    Đức Phật dạy cuộc đời bể khổ
    Tham sân si độc tố tránh xa,
    Từ bi hỷ xả ấy là
    Thuốc tiên hóa giải cho ta hết sầu!

    Triết lý Phật từng câu từng chữ
    Tri kiến ngộ thấu suốt mọi điều,
    Vũ trụ vạn vật bao nhiêu
    Kho tàng trí tuệ mọi điều sáng soi!

    - Advertisement -

    Thương nhân loại vẫn coi nhà Phật
    Cũng như là tôn giáo trên đời,
    Kinh sách tiếp cận khơi khơi
    Chưa hiểu từng ý từng lời Phật răn!

    Khó khăn là chỉ vì vọng tưởng
    Chữ vô ngã cứ tưởng cái tôi
    Vô thường vạn vật muôn nơi
    Luôn luôn biến động lại thời hiểu sai !

    Chữ chúng sinh muôn loài hiện hữu
    Luôn liên quan như níu kéo nhau,
    Từ bi hỷ xả là câu
    Vừa là biện chứng vừa câu nhân từ!

    Triết lý Phật dường như biển rộng
    Là hệ thống triết học diệu vi,
    Bao trùm bao quát những gì
    Loài người muốn hiểu hãy đi mà tìm!

    Gươm trí tuệ con tim mách bảo
    Triết lý Phật tôn giáo vô thần
    Từ bi hỷ xả dấn thân
    Mới mong hiểu Phật, thánh thần khác xa!

    Câu “Bản lai ta là Phật tính”
    Phật nói rằng tất cả chúng sinh,
    Có sẵn Phật tính trong mình
    Chữ tu là sửa cho mình Thiện lương!

    Ngẫm con đường cứu nhân độ thế
    Mà đức Phật để lại muôn đời,
    Hồ Chí Minh dạy những lời
    Thấm đẫm lời Phật:”Vốn người thiện lương”!

    Cả hành trình tìm đường cứu nước
    Mỗi bước đi bước mấy gian truân,
    Loại bỏ tam độc tham sân
    Quốc gia dân tộc:Chữ Dân hàng đầu!

    Cả năm châu nghiêng mình ngưỡng mộ
    Hồ Chí Minh đức độ thiện lành,
    Cuộc đời từ bỏ lợi danh
    Cũng như Đức Phật thiện lành từ bi!

    Khúc thiền ca mong khi đại hội
    Ngàn đại biểu nguồn cội đừng quên
    Đêm trường nô lệ xiết rên
    Để dành độc lập nhớ tên Cụ Hồ !

    Một cơ đồ giang sơn tổ quốc
    Như bây giờ trăm triệu dân mong,
    Cụ Nguyễn Phú Trọng sáng trong
    Vì dân vì nước một lòng hiến dâng!

    Câu thiền ca thượng tầng kiến trúc
    Là khúc thiền trong lúc toàn dân,
    Chống dịch chống giặc xa gần
    Cùng một ý chí đón xuân mới về !

    Khắp thế giới não nề đại dịch
    Đà nhiễm lây vẫn nhích hằng ngày,
    Hơn chín sáu triệu nhiễm lây
    Hơn hai triệu tấm thân này lìa xa!

    Việt Nam ta trong tầm kiểm soát
    Rợp bóng cờ và tiếng hát vui
    Càng nghĩ càng lại ngậm ngùi
    Sẻ chia khắp chốn người ơi lòng lành!

    Mong hành tinh sớm ngày hết dịch
    Để kịch bản bền vững toàn cầu,
    Nhân loại đoàn kết cùng nhau
    Hành tinh xanh mãi năm châu một nhà.

    Khúc thiền ca mong cho bạn Mỹ
    Cùng kết đoàn ý chí toàn dân
    Loại bỏ tam độc tham sân
    “Vĩ đại trở lại” xa gần mến yêu !

    Hãy nhớ điều vô thường vô ngã
    Đức Phật dạy có cả thiên đường
    Niết Bàn tĩnh giác yêu thương
    Mới là giá trị đo lường nhân văn./.

    Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

    Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều