Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Khác
    HomeVăn Học Phật GiáoThơ- vănMỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 238

    Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 238

    Khúc thiền ca hai trăm ba tám
    Thiền định tuệ người dám dấn thân,
    Tấm gương Bồ Tát xa gần
    Thương người như thể thương thân chính mình!

    Cuộc trường chinh của năm Canh Tý
    Trăm triệu dân ý chí một lòng,
    Xứng danh con cháu Tiên Rồng
    Âu Cơ từ Mẫu-Lạc Long Cha hiền.

    Những khúc thiền thời hậu đại dịch
    Là kịch bản sức khỏe cộng đồng,
    Chăm lo xây dựng hạ tầng
    Giao thông Sắt-Bộ Thủy-Không mọi miền.

    Kinh tế số gắn liền chia sẻ
    Hệ sinh thái kinh tế toàn cầu,
    Đòi hỏi thích ứng thật mau
    Thời hậu đại dịch là câu gắn liền.

    - Advertisement -

    Toàn cầu vẫn triền miên ảm đạm
    Dịch viêm phổi Vũ Hán chưa dừng,
    “Vùng trũng” ta phải canh chừng
    “Be bờ đắp đập” không ngừng phòng xa!

    Khải hoàn ca thành công ngăn dịch
    Hậu đại dịch “Cú huých” thế nào,
    Giữ tâm an lạc đồng bào
    Tăng cường sức khỏe để vào trận ngay!

    Trận chiến vì : ”Hùng cường-Thịnh vượng”
    Chiến trường nay: Trong nước- Toàn cầu,
    Số hóa thích ứng thật mau
    “Chiếm lĩnh trận địa”-Phải đâu nước ngoài(?)

    Hai thị trường: Trong và ngoài nước
    Vững hai chân nhịp bước cân bằng,
    Chú trọng xuất khẩu nhớ chăng
    Thị trường nội địa nhớ rằng đừng quên!

    Trăm triệu dân một miền màu mỡ
    Lo Xuất khẩu chớ bỏ “Sân nhà”,
    Nhớ câu Tiên Tổ Ông Bà :
    “Dựng nước giữ nước lo xa từng ngày”!

    Hậu đại dịch xuân này Tân Sửu
    Giữ an toàn vĩnh cửu toàn dân,
    “Giải Cup Bóng đá Nghĩa Nhân”
    Đức hạnh Bồ Tát dấn thân tuyệt vời!

    Tạo không gian muôn người an lạc
    Rèn sức khoẻ đâu khác chiến binh,
    Tự hào cả nước thanh bình
    Rèn luyện sức khỏe giữ gìn bình yên!

    Khỏe là để thường xuyên học tập
    Lao động và đóng góp sức mình
    Vui thay giải đấu thắm tình
    Nghĩa Nhân-Nhân Nghĩa lung linh Xuân về !

    Khắp thế giới bốn bề đại dịch
    Một Việt Nam kịch bản an toàn
    Giữ tâm an lạc trừ nan
    Lợi nhà ích nước-Lạc an muôn người !

    Ngẫm cuộc đời vô cùng quý giá
    Tâm từ bi hỷ xả hãy cùng,
    Làm lành tránh dữ ung dung
    Lời răn Đức Phật vô cùng triết minh./.

    Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

    Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều