Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Khác
    HomeVăn Học Phật GiáoThơ- vănMỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 223

    Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 223

    Tâm an lạc “vắcxin” kỳ diệu
    Đón tin mừng thành tựu rước nhà,
    Ngành y tế của chúng ta :
    Vắc xin tiêm thử thật là chờ mong!

    Mừng nước nhà thành công thành tựu
    Niềm tự hào trăm triệu người dân,
    “Nước xa khó cứu lửa gần”
    Tự cường tự lực muôn phần yên tâm!

    Gần năm ròng dịch ôn tung tác
    Can qua này có khác bể dâu?
    Đại dịch tàn phá năm châu
    Hãy nhìn số liệu biết đâu kinh hoàng.

    Bẩy tư triệu, năm ba vạn lẻ
    Là những “kẻ” bị dịch nhiễm lây,
    Hơn năm chục triệu may thay
    Đã được công nhận khỏi ngay bệnh rồi!

    - Advertisement -

    Triệu sáu, năm vạn rưỡi ôi!
    Đại dịch đã cướp cuộc đời như không,
    Phân ưu thành kính những mong
    Người đi người ở sắc không lẽ đời.

    Hơn bảy tỷ những người còn lại
    Trái đất này nhớ phải chung tay,
    Vô thường vô ngã tỏ bày:
    Kết liền sức mạnh dịch này mới xong.

    Ngó số liệu thương vong mà ngẫm
    Cái vô thường biến đổi cấm sai,
    Vô ngã nghĩa chẳng riêng ai
    Có chăng cũng chỉ vọng hoài mà thôi!

    Liên hiệp quốc ra lời kêu gọi
    Chống đại dịch phải phối hợp cùng,
    Đồng thời đại dịch truyền thông
    Lợi dụng trục lợi thổi phồng kém chi.

    Tâm an lạc từ bi hỷ xả
    Những khúc thiền với cả tấm lòng,
    Cầu mong Nam Bắc Tây Đông
    Quá cơn “Dâu bể”nỗi lòng thiền ca.

    Chuyện quốc gia trong thời đại dịch
    Một kịch bản giữ vững an toàn,
    Vắcxin cùng với lạc an
    Chống dịch chống giặc trừ nan muôn nhà.

    Những khúc thiền ca mười tháng lẻ
    Pho nhật ký ghi kể mỗi ngày,
    Mai sau có biết hôm nay
    Vô thường vô ngã những ngày dịch ôn(?!)

    Chuyện nước non riêng ai có thể
    Muốn hùng cường: Toàn thể đồng bào,
    “Bảo kiếm văn hiến” đã trao
    Năm ngàn năm ấy biết bao ân tình.

    Hướng Ba Đình người dân trăm triệu
    Cùng một lòng rất hiểu hiện nay,
    Cơ đồ vận mệnh thế này
    Chọn người cầm lái cho hay mới là.

    Khúc thiền ca về thiền định tuệ
    Biết bao nhiêu thế hệ dấn thân,
    Quê hương tổ quốc nhân dân
    Đặt lên trên hết dẫn thân cũng vì.

    Tham sân si lu mờ tất cả
    Luật nhân quả báo ứng tức thì,
    Tâm hỷ xả, tâm từ bi
    Tử vô lượng ấy muốn khi trường tồn./.

    Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

    Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều