Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Khác
    HomeVăn Học Phật GiáoThơ- vănMỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 204

    Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 204

    Khúc thiền ca hai trăm lẻ bốn
    Đức Phật dạy khiêm tốn khiêm nhường,
    Cuộc đời vô ngã vô thường
    Hai trăm năm ấy khiêm nhường Ăng- ghen.

    Khen bách khoa toàn thư cạnh Mác
    Khác gì đâu khen Mục Kiền Liên,
    Cõi trời thế giới người hiền
    Mác như là Phật, Ăng ghen sen trời.

    Những cuộc đời lo cho nhân loại
    Những trí tuệ có phải duyên lành,
    Hóa thân- Cứu độ chúng sinh
    Trí tuệ toả sáng-Duyên lành nhân gian.

    Niết bàn là bến bờ mong ước
    Tâm an lạc sẽ được Niết bàn,
    Bảy trăm năm trước Phật hoàng
    Trần Nhân Tông đã lạc an cõi thiền.

    - Advertisement -

    Phải Trúc Lâm một miền Yên tử
    Thiền non cao gin giữ giang san,
    Vô thường vô ngã Niết bàn
    Từ bi hỷ xả yên an nước nhà.

    Chữ yêu thương ấy là hóa giải
    Đức Phật hoàng đã trải nỗi lòng,
    Thiền sư Hoàng đế những mong
    Triết lý nhà Phật thong dong nước nhà…

    Cõi ta bà ấy là cõi tạm
    Chân lý Phật ai dám hoài nghi,
    Vô lượng hỷ xả từ bi
    Thuốc ngừa tham độc sân si ấy là.

    Khúc thiền ca giữa mùa đại dịch
    Nhật ký thiền kịch tính từng ngày,
    Số liệu y tế hôm nay
    Thương vong đại dịch thế này sao yên.

    Sáu hai triệu, hơn mười ba vạn
    Những gia đình có nạn mắc lây,
    Hỡi ôi khốn khó dịch này
    Một người mắc nhiễm khổ thay bao người.

    Số người chết : Triệu tư năm vạn
    Lẻ hai ngàn còn nữa hay không,
    Vô thường cơn gió tang bồng
    Không không sắc sắc biết không hỡi người…

    Ngẫm cuộc đời họa vô đơn chí
    Tục ngữ xưa triết lý đâu sai,
    Chống dịch chống giặc dặm dài
    Thiên tai dịch bệnh cặp bài trùng ư?

    Miền trung như họa vô đơn chí
    Năm Canh Tý còn một tháng hơn,
    Khí tượng dự báo vẫn còn
    Mưa to gió lớn dập dồn tới đây.

    Hãy đối diện những ngày sắp tới
    Miền Trung ơi khúc ruột nước nhà,
    Những khi bão lũ can qua
    Là khi thử thách cũng là chữ tâm.

    Năm canh Tý biết bao nhiêu chuyện
    Họp trực tuyến vì dịch thành quen,
    Biết bao ông Bụt cô Tiên
    Phát tâm vô lượng với miền Trung ôi!

    Ngẫm cuộc đời những khi gặp khó
    Người Việt mình lại “Ló cái khôn”,
    Tư duy tích cực : Tâm hồn
    Rồng Tiên-Hồng Lạc-Càn Khôn: Đất Trời./.

     Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

    Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều