Mỗi ngày một khúc thiền ca:  Khúc thiền ca thứ 127

0
780
PGO -

Khúc thiền ca viết ngày Chủ nhật

Thật tự hào suốt bốn hai ngày,

Sài Gòn không để nhiễm lây

Viêm phổi Vũ Hán những ngày vừa qua.

 

Cả toàn cầu vẫn đà tăng mạnh

Số thương vong hàng vạn mỗi ngày,

Gần hai chín triệu mắc lây

Chín hai vạn rưỡi, thương thay: Chia lìa!

 

Theo thống kê của ngành Y tế

Tính đến nay gần bảy trăm ca,

Mắc nhiễm trong nước cũng là

Tích cực phòng chống dịch và lạc quan!

 

Riêng số liệu từ khi Đà Nẵng

Từ hai lăm tháng bảy đến nay,

Năm trăm năm mốt ca lây

Ba lăm người bởi dịch này ra đi!

 

Khúc thiền ca từ bi hỷ xả

Nguyện cầu cho tất cả an lành,

Như Lai-Đức Phật-Cao xanh

Độ sinh, độ tử -An lành chúng sinh!

 

Thật vui bởi tình hình Đà Nẵng

Đã “hết căng”, trở lại bình thường,

Biển xanh, cát trắng quê hương

Sông Hàn soi bóng, phố phường lại vui.

 

Mừng vui vì đẩy lùi được dịch

Cả non sông tới đích an toàn,

Giao thông liền mạch giang san

Không còn giãn cách bởi ngăn dịch thù!

 

Vẫn không thể chủ quan trước dịch

Bài học đau, bi kịch nhớ đời

Phải luôn cảnh giác khắp nơi

Phát hiện,ngăn chặn lũ người bất lương!

 

Đó là bọn coi thường phép nước

Vì hám tiền rước dịch về nhà,

Để cho một trận can qua

Toàn dân ai oán ác tà Việt gian!

 

Phải xét xử bị can, bị cáo

Và lũ người “nối giáo” Việt gian,

Công khai, minh bạch rõ ràng

Răn đe những kẻ sài lang hám tiền!

 

Hậu đại dịch-Nhãn tiền tạm gọi

“Khoan sức dân”-Đòi hỏi cần làm:

Hỗ trợ phải tránh nhũng tham

Ấy là tham khảo cách làm “người ta”!

 

Chính sách phải thật là minh bạch

Chữ”Công bằng”là cách Cụ Hồ:

“Ai ai cũng được ấm no”

Tiền của ngân sách: Chia cho thật đều !

 

Hãy bắt kịp tư duy thế giới:

Tiền nhà nước phải tới tay dân

Đừng để rơi vãi khi bần

Các gói hỗ trợ-Người dân được gì?

 

Khúc thiền ca từ bi hỷ xả

Muốn Niết Bàn: Vô ngã, Vô thường,

Nguyện cầu toàn cõi quê hương

Việt Nam yêu dấu tấm gương công bằng!

 

Luật gia Trần Thúc Hoàng

Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo