Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Khác
    HomeVăn Học Phật GiáoThơ- vănMỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 105

    Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 105

    Dịch Vũ Hán vẫy vùng tám tháng
    Đến hôm nay vẫn chửa chịu dừng,
    Thương vong đây đó thê lương
    Cho hay hai chữ vô thường ngẫm suy.

    Hai hục triệu, lẻ năm hai vạn
    Là số liệu nhiễm mắc toàn cầu,
    Hơn bẩy tư vạn nỗi đau
    Người đi một nhẽ, nỗi sầu tang gia!

    Niềm hy vọng nước Nga-Sputnik
    Là vắc-xin chống dịch dẫn đầu,
    Nhân loại khắp cả năm châu
    Ngóng chờ, trông đợi phép màu vắc-xin.

    Nước Nga và Putin vĩ đại
    Là niềm tin nhân loại trông chờ
    Thuốc ngừa Cô-vít ước mơ
    Đại dịch sẽ dứt, vần thơ sẽ dài

    - Advertisement -

    Kinh Dược sư ngàn năm Đức Phật
    Phải “thân, tâm, khẩu, ý” mới là,
    Chống dịch, chống giặc, quét nhà
    “Thân, tâm, khẩu, ý” cũng là nước non.

    Muốn thắng dịch: duy trì kinh tế
    Phải tập trung phát triển hạ tầng,
    Hoàn thiện hệ thống giao thông
    Đường sắt,đường bộ, đường sông lúc này.

    Hậu đại dịch, tăng đà phát triển
    Thị trường là bốn biển năm châu,
    Á-Âu-Phi-Mỹ-Úc châu
    Bắt tay hợp tác năm châu một nhà!

    Tâm an lạc, thiền ca dài mãi
    Từng khúc thiền lòng trải muôn nơi,
    Vô thường, vô ngã, hỡi người
    Những lời Đức Phật-Ngàn đời soi chung!

    Triết lý Phật bao trùm vạn vật
    Ngẫm và soi chính xác rành rành,
    Gieo trồng ruộng phúc tâm thành
    Muôn đời phước báu, cây xanh muôn đời.

    Mác là Phật, Bác Hồ là Phật
    Những con người rất thật hy sinh,
    Mong cho thế giới hoà bình
    Cần lao giải phóng, chúng sinh đại đồng./.

    Luật gia Trần Thúc Hoàng

    Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

     

     

     

     

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều