Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Khác
    HomeTuổi Trẻ- Khoá tuEm học PhậtKhánh Hòa: Xúc động đêm thắp nến tri ân tại chùa Mỹ...

    Khánh Hòa: Xúc động đêm thắp nến tri ân tại chùa Mỹ Sơn

    Trong khuôn khổ khóa tu mùa hè lần 3 với chủ đề “Tìm về tuổi thơ”  do Ban Hoằng pháp Phật giáo thị xã Ninh Hòa tổ chức tại chùa Mỹ Sơn từ ngày 19 đến 21-7 (17 đến 19-6-Kỷ Hợi), xúc động và ấn tượng nhất là chương trình thắp nến tri ân và lễ rửa chân tạ ơn cha mẹ  vào tối 19-7 (17-6-Kỷ Hợi).

    Ngọn nến, biểu tượng của ánh sáng trí tuệ và tinh thần từ bi theo giáo lí nhà Phật đã tuần tự được quý Chư tôn đức thắp lên trong không khí trang nghiêm và thành kính dâng lên Đức Phật, dâng lên đất trời với mong muốn cầu cho các bậc cha mẹ luôn được sống lâu, an vui và trường thọ qua ánh sáng từ bi của mười phương chư Phật.

    Qua nền nhạc của bài hát Lòng mẹ và một số ca khúc nói về công ơn của cha mẹ, giọng đọc của Đại đức Thích pháp Đăng (chùa Minh Đức, xã Ninh Thân) đã đưa đại chúng về với những ký ức của tuổi thơ: Không đâu an toàn bằng nhà mình, không đâu tốt và thương mình hơn cha mẹ mình, không ông thầy nào thương và chỉ dạy hết mực một cách tuyệt đối cho những người học trò bằng ông Phật đâu, bao đời nay vẫn thế, Cha Mẹ là hai vị Phật sống còn Phật đà là bậc Thầy chỉ lối đưa đường vô thượng.

    Ngày hôm nay khi ta được thân người đầy đủ, được sống trong thế giới thanh bình, hưởng trọn niềm hạnh phúc vô biên. Ngọn nến này xin dâng cao cảm tạ. Thật xúc động lắm thay, thật thiêng liêng, cao cả lắm thay! Buổi lễ có quý Chư tôn đức Tăng Ni và đặc biệt có những bậc phụ  huynh của các bạn trẻ tham dự.

    Các vị phụ huynh khi tham dự buổi lễ đã không khỏi xúc động, đâu đó đã có những giọt nước mắt của hạnh phúc đã tuôn rơi trên gò má bao năm vất vả vì con cái, ngày hôm nay mới là ngày hạnh phúc nhất trước  tình cảm mà con cái  dành cho cha mẹ. Đây cũng là một chương trình, một  điểm nhấn của khóa tu mùa hè “Tìm về tuổi thơ” đã được Ban tổ chức chuẩn bị rất kỹ lưỡng và chu đáo, với mong muốn sau khóa tu, khi các bạn trở về với gia đình, sẽ biết yêu thương cha mẹ mình nhiều hơn.

    - Advertisement -

    Báo hiếu không phải là mùa, cũng không phải là ngày lễ đúng hẹn lại lên mà là đạo lí của con người, ai thiếu đạo lí đó ắt hẳn khó để làm người tốt.

    Qua khóa tu này các bạn nhận ra được nhiều giá trị thực của cuộc sống, hiểu được ý nghĩa to lớn của chữ “Hiếu”, của những suy tư trăn trở từ bậc sinh thành. Nhưng điều quý giá ấy sẽ là tầm thường nếu sau khóa tu, các bạn không còn giữ vững được những tư tưởng, suy nghĩ ấy. Hãy giữ lấy những cảm xúc ngày hôm nay để làm hành trang bước vào đời.

    Xin giới thiệu những hình ảnh về lễ Thắp nến tri ân

    Quảng Ấn

     

     

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều