Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Khác
    HomeTin TứcHòa thượng Thích Bửu Chánh chia sẻ: Kỹ năng dẫn chương trình...

    Hòa thượng Thích Bửu Chánh chia sẻ: Kỹ năng dẫn chương trình các lễ hội Phật giáo Nam tông

    Chiều ngày 25/12/2019 (ngày 30/11 năm Kỷ Hợi), tại Hội trường Tu viện Khánh An (phường An Phú Đông, quận 12, TP.Hồ Chí Minh), Hòa thượng Thích Bửu Chánh đem đến khóa học một luồng không khí thật sinh động khi HT. dành cho cả khóa học 5 phút để tập thiền và với cách tìm để hiểu “dẫn chương trình là gì?” – một cách lôi cuốn sự chú ý của số đông để dẫn dắt mọi người tương tác và hòa nhập vào sự kiện.

    Hòa thượng Thích Bửu Chánh – UV thường trực HĐTS GHPGVN, Phó trưởng Ban Hoằng pháp TW GHPGVN,  Phó Trưởng ban thường trực, Ban Văn hóa TW GHPGVN  đã rất tâm huyết khi chia sẻ “Dẫn chương trình Phật giáo là công việc cần thiết mà Tăng, Ni, Phật tử cần phải làm để góp phần duy trì và phát triển phật pháp”… Người dẫn chương trình  có vai trò như một giảng sư truyền bá phật pháp thông qua việc dẫn chương trình; người đó được xem như người giữ linh hồn cho buổi lễ, và là chất keo kết nối các tiết mục của một chương trình…

    ĐỂ CÓ ĐƯỢC THÀNH CÔNG

    - Advertisement -

    Vào đề, Hòa thượng Thích Bửu Chánh nhấn mạnh vai trò của người dẫn chương trình chính là điều phối viên, hoạt náo viên, phát thanh viên, xướng ngôn viên… dẫn chương trình gọi tắt là MC (Master of ceremonies – người thông thạo các nghi thức, nghi lễ). Tiêu chuẩn cần có của MC là giọng nói, ngôn ngữ cơ thể, phỏng vấn và xử lý tình huống, biên tập nội dung, kịch bản; Hoạt náo và cuốn hút khán giả; MC phải biết làm rõ ý nghĩa từng tiết mục; Định hướng cảm xúc, thẩm mỹ của khán giả; Giới thiệu thông tin chương trình. Có được những tiêu chí đó, MC sẽ có chương trình thành công với các điều kiện: chính xác, linh hoạt, truyền cảm, nhiệt tình, ngôn ngữ phù hợp, nghệ thuật diễn cảm, phong cách sân khấu và trang phục phù hợp.

    PHẬT GIÁO NAM TÔNG VÀ CÁC LỄ HỘI

    Hiện ở Việt Nam, Phật giáo  có 3 hệ phái chính; Hệ Phái Nam Tông, Hệ Phái Bắc Tông và Hệ Phái Khất sĩ. Các nghi lễ của Phật giáo Nam tông phần lớn được cử hành có nội dung giống nhau, chỉ khác về ngôn ngữ. Về cơ bản, các lễ hội PG Nam Tông gồm có: Lễ hội Rằm tháng giềng – Thọ Đầu Đà;  Lễ Tam hợp Vesak- đản sanh, thành đạo, niết bàn – Thọ đầu Đà; Lễ Dâng y tắm mưa từ 15/5 âm lịch đến 15/6 âm lịch; Lễ nhập hạ (Vassavasa) 16/6 âm lịch; Lễ Dâng y Kathina (lễ hội lớn nhất trong năm) từ 16/9aam lịch đến 15/10 âm lịch; Lễ xuất gia – Thọ Sadi, Tỳ kheo; Lễ Kiệt giới Sixma (lễ quan trọng). Các nghi lễ khách; khánh thành chùa, bổ nhiệm trụ trì, cầu an, chúc thọ v.v.. thực hiện gần giống truyền thống Bắc Tông.

    Các nghi lễ PG. Nam Tông phần lớn được tổ chức trong chánh điện hoặc Dhamma Sala, chư tăng ni, phật tử ngồi dưới nền gạch, không ngồi ghế.

    Hòa thượng Thích Bửu Chánh nhấn mạnh vai trò của người dẫn chương trình chính là là môn học mà Tăng, Ni, phật tử cần phải học, nghiên cứu, rèn luyện để góp phần truyền bá phật pháp đến với quần chúng; Việc mở các khóa đào tạo người dẫn chương trình Phật giáo là việc cần thiết tạo nguồn nhân lực, duy trì và phát triển Đạo Phật đến gần hơn nữa với quần chúng.

    Diệu Thủy – Bo Nguyễn

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều