Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
Khác
    HomePhật HọcHạnh lắng nghe của một vị Bồ Tát

    Hạnh lắng nghe của một vị Bồ Tát

    Một câu chuyện vui về HẠNH LẮNG NGHE:

    Trong 1 lớp học, Thầy giáo bảo:
    – Bằng lý luận của mình, 2 em hãy chứng minh cho Thầy và cả lớp thấy được là giữa Nam và Nữ, bên nào lắng nghe hơn?

    Bạn Nam mời bạn nữ nói trước:
    – Bạn Nữ: Thưa Thầy… Người nữ có tính …, nên thường là lắng nghe hơn nam giới…v…v….
    Nói được 1 lúc.
    – Bạn Nam: Nhưng thưa Thầy, đàn ông thì… v…v…
    ….
    Sau một hồi tranh luận, chẳng ai đi đến kết luận bên nào lắng nghe hơn.

    Thầy giáo ôn tồn bảo:

    – Các em dùng lý luận rất hay, nhưng cách các em đem chúng ra để cố chứng minh cho bên kia chấp nhận, càng chứng tỏ các em không biết lắng nghe, thay vì em yên lặng để nghe bạn mình nói hết.

    - Advertisement -

    – Cả lớp: ….

    Trong cuộc sống, nhiều lúc không quan trọng là chân lý thuộc về ai? Mà quan trọng là chúng ta có được sống trong tình yêu thương và hạnh phúc hay không?

    Đôi khi, vì để cố chứng minh ta không sai, không có lỗi. Ta vội vàng đưa ra lý luận quá nhiều trong ứng xử, làm ta và người đều đau khổ, đôi khi gây oán thù với nhau. Nhưng ngẫm lại, chuyện đúng sai đó không đáng! Phải vậy không?

    “Lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương” là một bài học khó và dài lắm. Nhưng có lắng nghe và thấu hiểu, cuộc sống mới hạnh phúc được.

    Hình ảnh Bồ-tát Quán Thế Âm trong Phật giáo được tôn vinh, tán thán với công hạnh lắng nghe, Ngài luôn lắng nghe và chia sẻ, cứu vớt chúng sinh để xoa dịu nỗi đau bất hạnh của muôn loài.

    Trong hình ảnh có thể có: Mộc Yên, đang đứng, bầu trời, cây, thực vật, đám mây, hoa, ngoài trời và thiên nhiên

    Hôm nay, mừng ngày vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm (19 tháng 2) . Chúng ta đảnh lễ Ngài, ngồi tĩnh tâm trì niệm danh hiệu Ngài để thực tập lắng nghe, trước hết là lắng nghe lòng mình, tìm thấy và tẩy rửa bớt những tâm niệm chưa tốt.

    Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

    Một trái tim hồn hậu, bao dung, biết lắng nghe sẽ là bến đỗ bình yên cho biết bao tâm hồn. Xin cùng nhau cầu nguyện cho mọi người yêu thương nhau, không làm khổ nhau.

    Trong hình ảnh có thể có: 1 người, hoa, thực vật, cây và ngoài trờiNam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

    GIÁC AN

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều