Thứ Năm, Tháng Ba 28, 2024
Khác
    HomeTuổi Trẻ- Khoá tuKhóa tuHà Nội: Gần 400 bạn trẻ trở về chùa Bằng để “Khép...

    Hà Nội: Gần 400 bạn trẻ trở về chùa Bằng để “Khép lại quá khứ, mở cửa tương lai”

    Trong hai ngày 30 – 31/12/2020 vừa qua, gần 400 bạn trẻ đã trở về chùa Bằng (Linh Tiên Tự) – số 63 phố Bằng Liệt – phường Hoàng Liệt – quận Hoàng Mai – Hà Nội để tham dự khóa tu mừng năm mới 2021 đầy ý nghĩa bên quý Thầy và các bạn đồng trang lứa.


    Khóa tu dành cho các bạn trẻ độ tuổi từ 14 đến 35 tuổi diễn ra từ 18h00 ngày 30/12 đến 11h00 ngày 31/12/2020.

    Khóa tu chính là dịp để các bạn trẻ có cơ hội sống chậm lại giữa nhịp sống hối hả của thời hiện đại, bỏ lại ngoài kia tất cả những bộn bề tất bật lo toan thường nhật, những áp lực của học hành thi cử, để trở về nương náu nơi chốn tâm linh bình yên bên quý Thầy và các bạn đồng trang lứa.

    Đúng 18h00, khi một ngày dài học tập và làm việc trôi qua, các bạn nhanh chóng trở về chùa Bằng để tham dự khóa tu với tất cả niềm háo hức mong chờ hân hoan nhất.

    Hòa thượng trụ trì Thích Bảo Nghiêm đã bày tỏ niềm hoan hỷ khi được chào đón các bạn trở về với mái già lam sau một năm dài vì dịch bệnh mà các khóa tu bị trì hoãn. Hòa thượng mong rằng với khoảng thời gian tu tập tuy ít ỏi trong khóa tu mừng năm mới 2021 này, nhưng các bạn có thể có những giờ phút thật vui vẻ thoải mái, kết giao được với nhiều người bạn mới, học được thêm những bài học ý nghĩa từ chương trình tu học mà quý Thầy gửi gắm trong khóa tu.

    - Advertisement -

    Trong buổi tối này, các bạn khóa sinh đã được lắng nghe Hòa thượng Thích Huệ Phước – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban hoằng pháp TƯ, Phó trưởng Ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, trụ trì chùa Từ Lâm (Huế) chia sẻ thời pháp thoại về chủ đề “Mừng năm mới, làm mới bản thân để sự tu tập có lợi lạc”.

    Bài giảng nhằm trang bị những hành trang thiết yếu để các bạn trẻ khi vào đời không bị suy thoái, đánh mất bản thân trong dòng chảy hối hả của cuộc đời.

    Đức Phật dạy rằng nguồn gốc của mọi khổ đau và xung đột bắt nguồn từ tham ái và vô minh của con người. Bởi không nhận ra được bản chất đó nên con người mãi trầm luân trong vô lượng kiếp sống. Các bạn trẻ đến chùa hay đến với những khoá tu chính là để tiếp nhận các chất liệu yêu thương, chất liệu tuệ giác nhằm chuyển hoá khổ đau, chuyển hoá mọi si ám để trở thành những con người hạnh phúc, an vui.

    Đức Phật dạy tâm của chúng sinh có ba loại như sau: tâm như vết thương, tâm như chói sáng, tâm như kim cang.

    – Tâm như vết thương, nghĩa là tâm bị tổn thương bởi vô vàn hành vi bất thiện. Điều này thể hiện tâm của một người không làm chủ được chính mình nên dễ bị lôi cuốn vào trong các cám dỗ, hấp dẫn của bất thiện pháp.

    – Tâm như chói sáng, là hạng người hiểu rõ về chân lý Tứ đế, hiểu rõ bản chất của các pháp là duyên sinh, vô ngã nên không bị che mờ bởi các hắc ám, si mê.

    – Tâm như kim cang, nghĩa là tâm vững chãi không lay động, không bị chi phối bởi bất cứ mọi sự hấp dẫn giữa trần thế. Tâm như kim cang là tâm của các bậc thánh giả đã viễn ly mọi sự tham dục và chấp thủ, nên thong dong vào đời mà không bị đời làm nhiễm ô hay hoen uế.

    Các bạn trẻ về tham dự khoá tu phải xác định tâm của mình đang ở đâu để tự chuyển hoá, tự “tàm quý” với chính bản thân mình. Nếu không nhận ra được tâm mình đang ở đâu trong ba cấp độ đó thì cơ hội để trở thành một con người tự tại, an lạc và hạnh phúc rất khó thành tựu. Từ việc xác lập đó, các bạn trẻ cần phải trang bị cho mình “năm thiện pháp” sau đây để tu tập, rèn luyện chính bản thân mình. Đó là:

    – Tín: là niềm tin vững chãi vào Phật, Pháp, Tăng và Giới, bởi đây là ruộng phước tối thượng để chúng sinh gieo trồng thiện căn trong đời này và mai sau. Ngoài ra, người Phật tử cần tin vào năng lực bản thân có thể chuyển hoá thân tâm để đạt được các thành tựu lớn trong cuộc đời.

    – Giới: là tường rào chắc chắn giúp chúng ta không sai phạm vào các hành vi bất thiện, có thể đưa đến sự bất an, làm hoen ố thân tâm và khó thành tựu được các thiện pháp. Vì thế, trang bị Giới chính là cột tâm vào trong hành vi thiện, trau dồi đạo đức để phát triển tâm linh ngày càng được trong sáng và thông tuệ.

    – Văn: là sự lắng nghe, học hỏi các điều hay lẽ phải. Trang bị Văn có nghĩa là các bạn trẻ cần biết hạ mình, khiêm tốn để học hỏi thầy cô, bạn bè, người thân và cả những người cho ta những bài học trong cuộc sống.

    – Thí: là sự sẻ chia về tài vật, về pháp tu và chia sẻ về sự không lo lắng. Biết sẻ chia là biết thương người, biết sẻ chia là biết quan tâm người khác. Nhờ trang bị Thí mà các bạn trẻ sẽ không thờ ơ với đồng loại, không lạnh lùng với bất cứ ai, đó là một sự tu tập lớn, cần được thực tập để cuộc đời ngày càng ấm áp hơn, dễ thương hơn.

    – Tuệ: là sự thấu rõ bản chất của cuộc đời, là biết rõ cũng như phân biệt thiện ác và không tà kiến đối với nhân quả. Các bạn trẻ trang bị Tuệ nhằm để thấu rõ được sự vận hành của cuộc sống, để không bị mê mờ, mê tín vào tà quyền, tà kiến vốn là nguyên nhân dẫn đến các bất an và khổ đau.

    Với việc trang bị “năm thiện pháp” này, các bạn sẽ sẽ dần dần thanh tịnh hoá thân tâm, điều này sẽ góp phần trong việc hoằng dương Phật pháp, làm cho Phật pháp ngày càng được toả rạng trong cuộc đời ngũ trược này.

    Sau thời pháp thoại ý nghĩa của Hòa thượng giảng sư, đại chúng đã được đón xem những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc ca ngợi Đức Thế Tôn đến từ những ca sĩ, nghệ sĩ, nhóm múa nổi tiếng dâng lên cúng dường Tam Bảo và gửi tặng tới các bạn khóa sinh.

    Cuối chương trình, cùng nhau nhìn lại một năm đã trôi qua với những thành bại được mất, những khó khăn thử thách và cả những áp lực, nhìn lại một năm của dịch bệnh và thiên tai hoành hành. Để từ đó biết trân trọng hơn những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, hướng đến những điều tốt đẹp trong năm mới 2021, Hòa thượng trụ trì cùng chư Tôn đức Tăng bản tự, khách mời NSND Lan Hương, các ca sĩ và các bạn khóa sinh đã viết những lời ước nguyện treo lên cây, khấn xin chư Phật gia hộ cho mọi ước nguyện đều trở thành hiện thực.

    Sau đó, các khóa sinh đã có những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau, rời xa chiếc smart phone của thời đại công nghệ, cùng nhau chơi những trò chơi như đập niêu đất, kéo co, nhảy dây.v.v… để trở về với những năm tháng tuổi ấu thơ hồn nhiên vô tư, không có những suy tư trăn trở, chỉ có nụ cười rạng rỡ bừng sáng trên những khuôn mặt tươi trẻ.

    Đúng 23h00, các bạn đã vân tập về nơi lễ đài, chí thành chí kính tụng thời Kinh Phúc Đức dưới sự hướng dẫn của quý Thầy, và cùng thắp lên những ngọn nến lung linh ấm áp, cầu nguyện dịch bệnh sớm tiêu trừ, thế giới hòa bình, người người hạnh phúc ấm no. Trong giây phút đó, tất cả đại chúng cùng tĩnh lặng quán chiếu nội tâm. Nhìn lại một năm đã qua, tưởng chừng như khó khăn vất vả. Nhưng dưới con mắt của người học Phật, quý Thầy đã chỉ dạy cho các khóa sinh nhận rõ được trong dịch bệnh thiên tai mới thấy rõ sự đoàn kết chở che trên dưới một lòng của dòng máu Lạc Hồng, qua những ngày tháng giãn cách xã hội lại thấy trân trọng hơn những lúc được quây quần bên gia đình, qua những vấp ngã mới học được cách đứng lên, qua những thất bại mới tìm được đường tiến bước tới thành công… Tất cả mọi việc đều có hai cách nhìn tiêu cực và tích cực. Đón nhận mọi chuyện theo cách nào lại là ở chính tự thân nơi mỗi người.

    Những ngọn nến lung linh sưởi ấm đêm đông lạnh giá, xóa tan đi màn đêm u tối. Mỗi người một ngọn nến trên tay, tưởng như đang cháy trong lòng ngọn lửa của niềm tin và hi vọng về một năm mới 2021 bình an và thành công.

    Tiếp theo chương trình, Hòa thượng đã đón nhận ngọn lửa từ bàn thờ Phật truyền ra bên lửa trại. Ngọn lửa hồng bập bùng cháy trong đêm u tịch, như chính sức trẻ và nhiệt huyết của các bạn trong thời kỳ hội nhập. Ngọn lửa mang lại sự ấm áp giữa đêm đông giá lạnh, khiến những trái tim như đang hòa cùng một nhịp đập và sát lại gần nhau hơn. Các bạn cùng nắm tay nhau hát vang, nhảy múa bên đám lửa hồng trong ngày cuối cùng của năm cũ. Những tiếng chúc tụng hò reo “Chúc mừng năm mới 2021” cứ vang mãi khắp không gian, phá tan đi cái tĩnh lặng vốn dĩ của màn đêm…

    Bước sang ngày 31/12, các bạn khóa sinh đã cùng nhau thức dậy ngay từ 5h30 sáng, để cùng quý Thầy tụng Kinh Dược Sư cầu nguyện thế giới hòa bình, người người an vui.

    Trước khi kết thúc khóa tu, Hòa thượng trụ trì Thích Bảo Nghiêm đã chia sẻ cho các bạn ý nghĩa về những chương trình tu học trong khóa tu, cũng như ý nghĩa của bộ kinh Dược Sư mà các bạn vừa đọc tụng, đồng thời bày tỏ niềm hoan hỷ khi thấy sự tinh tiến tu học của các bạn trẻ. Hòa thượng hi vọng rằng “Khóa tu tuy ngắn ngủi nhưng mong các bạn có thể học hỏi được những điều tốt đẹp để làm hành trang vững bước trên đường đời. Sau khi kết thúc khóa tu trở về, mong các bạn sẽ là những người trí đi trên con đường ánh sáng, không sa vào những cạm bẫy của cuộc đời, và hãy coi ngôi chùa như ngôi nhà thứ hai để có thể trở về bất cứ khi nào các bạn muốn”.

    Khép lại khóa tu mừng năm mới 2021, Hòa thượng trụ trì cùng chư tôn đức tăng bản tự đã trao tặng món quà đầu năm mới tới các khóa sinh, ước mong các bạn trẻ luôn ý thức sống đạo đức, sống đạo trong đời để trở thành một người Phật tử chân chính giúp Phật pháp ngày càng được xiển dương, một công dân tốt cho xã hội góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng văn minh và phồn thịnh.

    Phật Sự Online Miền Bắc

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều