Thứ Năm, Tháng Ba 28, 2024
Khác
    HomeTin TứcĐồng Nai: Vu Lan Báo hiếu – Nét đẹp văn hóa của...

    Đồng Nai: Vu Lan Báo hiếu – Nét đẹp văn hóa của người Việt

    Mỗi độ thu về (tháng Bảy hằng năm) hàng triệu người con Phật trên khắp năm châu lại hướng về ngày lễ Vu lan báo hiếu – ngày mà tất cả những người con đều tưởng nhớ đến thâm ân sinh thành dưỡng dục của Cha và Mẹ. Vu lan từ lâu đã trở thành lễ hội văn hóa thiêng liêng của không chỉ những người con Phật mà còn là bổn phận thiêng liêng của tất cả mọi người
    Ngày 26/8/2018 (16/7/Mậu Tuất, Ban trị sự huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã trang nghiêm tổ chức lễ Vu lan, dâng cúng Pháp y đến chư Tôn đức Tăng Ni và trao tặng quà cho người nghèo tại địa phương nhân mùa Vu lan Báo hiếu trở về trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh
    Lễ hội Vu Lan, là lễ hội văn hóa thấm đậm tính dân tộc, mang âm hưởng thiêng liêng của người Việt đối với hai đấng sinh thành. Đây là dịp các người con trong gia đình một lần nữa thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây” và người lớn lại có cơ hội hướng về tổ tiên trong mùa Tự tứ – Vu lan.
    Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của: Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện HiệnThành viên HĐCMTWGHPGVN; TT Thích Hải Thành, cố vấn BTS GHPGVN huyện Vĩnh Cửu; ĐĐ Thích Thiện Thuận, Trưởng ban trị sự GHPGVN huyện Vĩnh Cửu


    Phía lãnh đạo, chính quyền có ông Nguyễn Phước Ninh, Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Quang Sơn, Phó phòng PA88 CA Tỉnh Đồng Nai. Bà Phạm Thị Nhung, Phó chủ tịch UBMTTQVN Huyện Vĩnh Cửu và các ban ngành đoàn thể tỉnh Đồng Nai, huyện Vĩnh Cửu, xã Bình Tân, xã Bình Lợi cùng với 100 tăng, ni các tự viện và hơn 2.000 Phật tử đồng tham dự.
    Chương trình được bắt đầu bằng nghi thức dâng lục cúng dường do các Phật tử tại Chùa Phổ Quang thực hiện.


    Cảm động nhất là nghi thức cài hoa hồng do các phật tử thực hiện khiến nhiều cụ ông, cụ bà tuy đã tóc bạc, da nhăn nhưng không khỏi bùi ngùi xúc động.
    Nghi thức tụng kinh Vu lan được chư tôn đức thực hiện trong trang nghiêm thành kính. Toàn thể đạo tràng một lòng hướng thiện, nhất tâm cầu nguyện an lành đến cha mẹ hiện đời và nhiều đời.
    Cha Mẹ đã san sẻ một phần máu thịt để tạo nên hình hài cho chúng ta. Tình thương của người dành cho ta là thứ tình cảm tuyệt vời, không bút nào tả xiết, và không có bất cứ tình thương nào trên cõi đời này có thể so sánh được. Chính vì vậy, báo hiếu cha mẹ là nghĩa vụ cao quý, thiêng liêng nhất mà không nghĩa vụ nào có thể sánh bằng. Các phật tử nam nữ hiện diện trong buổi lễ bày tỏ lòng tri ân, báo ân của mình đến chư Tôn đức Tăng Ni nhằm tạo thêm phước lành hồi hướng công đức đến cho cửu huyền thất tổ đã quá vãng cũng như còn sinh tiền.
    Tại buổi lễ bà Phạm Thị Nhung, Phó chủ tịch UBMTTQVN Huyện Vĩnh Cửu phát biểu rằng: Nhiều lần bà được tham dự lễ Vu lan trọng ân vô cùng ý nghĩa và đầy ấm áp tình người. Buổi lễ đã tái hiện và tôn vinh long hiếu hạnh cao quy của người con đối với cha mẹ. Đây là một nghĩa cử cao đẹp, hy vọng rằng buổi lễ Tự tứ trọng ân này được lan truyền khắp mọi nhà, nhằm thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây” của dân tộc Việt Nam

    Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

    - Advertisement -

        

    Tin: Hồ Thủy

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều