Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Khác
    HomeTin TứcTin tứcĐiện Biên: Hàng ngàn Phật tử về tham dự Pháp hội Vu...

    Điện Biên: Hàng ngàn Phật tử về tham dự Pháp hội Vu lan

    Từ rất sớm ngày 26/ 08/ 2018 ( nhằm ngày 16 tháng 7 năm Mậu tuất) dòng người lớp lớp kéo về trụ Ban trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên, chùa Linh Quang TP Điện Biên tham dự Pháp hội Vu Lan Báo Hiếu.

    DCIM100MEDIADJI_0055.JPG
        Hơn 2000 người dự lễ cầu siêu nhân ngày Vu Lan  

    Chứng minh tham dự buổi lễ có Thượng toạ Thích Thanh Quy- UV HĐTS, Phó Trưởng Ban TT Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên; Đại đức Thích Giác Trí- Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên; Đại Đức Thích Minh Tường, Đại đức Thích Giác Nghĩa, UV Thường trực BTS; Đại đức Thích Nhuận Thanh, Đại Đức Thích Giác Hoằng, Đại Đức Thích Đức Giáo cùng chư Tôn đức TT Ban Trị sự, Chư Tôn đức UV Ban Trị sự đồng tham dự.                                                                          _M5A6995

    Cây có gốc mới trổ cành xanh ngọn 

    Nước có nguồn mới trổ khắp rạch sông

    Đối với cha cho trọn lòng từ, cùng với mẹ vẹn cả niềm bi, ân đức còn ghi, lòng cha như trời cao biển rộng, tình của mẹ như mặt nước hồ thu, nghĩa cha thì bao la như đại dương bát ngát, lòng mẹ kiên trì như rợp bóng ngàn mây. Vòi vọi muôn trùng ân nghhĩa nào thủy chung như nhất, thăm thẳm ngào cao, tình thương nào bao la như biển. Ôi! Ân đức cha mẹ vô cùng to lớn, đạo làm con biết nói sao hơn, biết báo đền sao cho xiết.

    - Advertisement -

    Qua nhiều thời đại, mùa Vu Lan biến thiên thích hợp với mọi trình độ, tình cảm của con người. Không những là mùa cứu độ Cửu Huyền Thất Tổ mà còn là mùa để những người con thể hiện tấm lòng hiếu hạnh tưởng nhớ đến công lao sanh thành dưỡng dục của cha mẹ với biểu tượng bông hồng cài trên áo.

    Đức Phật trước khi dạy môn đệ làm hiền thánh, cũng rất xem trọng tư cách làm người, con người khi sống trong xã hội là “sống cùng, sống với”, không ai có thể đơn độc mà tồn tại và phát triển.

    Nói khác đi, mọi người chúng ta chịu nhiều ơn nặng, từ khi sinh ra cho đến khi nhắm mắt.

    Đạo Phật đề cập đến ơn sinh thành của cha và mẹ. Ngày Vu Lan là dịp để tôn kính ân tình, ân nghĩa ấy.

    Trong cuộc sống không có hạnh phúc nào lớn hơn còn cha mẹ. Không bất hạnh nào lớn hơn bất hạnh của kẻ mồ côi. Hình ảnh người cha lao động cần mẫn sớm hôm, người mẹ hiền chăm chút cho các con từng miếng ăn, giấc ngủ, những cung bậc êm đềm của bài hợp xướng gia đình. Vì cha mẹ là chuẩn mực của các con từ lúc còn thơ ấu cho đến mãi mãi về sau, dù ở lứa tuổi nào chúng ta cũng thấy cha mẹ là chỗ dựa tinh thần vững chắc. Có thể lúc ta thành công trong cuộc sống lứa đôi, ta không cảm nhận rõ điều này. Nhưng khi gặp cảnh ngộ không may, bị sóng đời dập vùi tơi tả, khi hoàn toàn mất niềm tin đối với mọi người xung quanh,ta mới chợt hiểu rằng, nơi một góc trời xa yêu dấu, cha mẹ vẫn là chiếc nôi ấm cho mình ru giấc ngủ sâu, là vòng tay êm xua tan hết nơi mình mọi buồn đau tủi hận. ân sủng thiêng liêng ấy, tình cảm bao la bất tận ấy, ta có thể tìm được nơi đâu ngoài cha mẹ của mình?

    Đêm khuya trăng rụng xuống cầu

    Cảm thương cha mẹ dãi dầu ruột đau

    Xin chia sẻ một số hình ảnh từ buổi lễ:

     

    _M5A7213 _M5A7207 _M5A7201 _M5A7197 _M5A7180 _M5A7152 _M5A7105 _M5A7114 _M5A7121 _M5A7133 _M5A7142 _M5A7144 _M5A7091 _M5A7085 _M5A7082 _M5A7077 _M5A7075 _M5A7065 _M5A7026 _M5A7032 _M5A7036 _M5A7043 _M5A7055 _M5A7063 _M5A7013 _M5A7011 _M5A7010 _M5A7009 _M5A7007 _M5A7001 _M5A6925 _M5A6972 _M5A6982 _M5A6986 _M5A6995 _M5A6998 _M5A6891 _M5A6886 _M5A6884 _M5A6879 _M5A6857 _M5A6832 _M5A6807 _M5A6776 _M5A6804 _M5A6806 _M5A6824

    DCIM100MEDIADJI_0055.JPG
    DCIM100MEDIADJI_0055.JPG

    _M5A6998

    Tin: Hạnh Bích – Đức Giáo Ban TTTT PG tỉnh Điện Biên

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều