Thứ Năm, Tháng Ba 28, 2024
Khác
    HomeTin TứcChung một tấm lòng đem yêu thương tới đồng bào các Dân...

    Chung một tấm lòng đem yêu thương tới đồng bào các Dân tộc

    Vào lúc 8h00, thứ 6, sáng ngày 30/11/2018(nhằm ngày 23/10/ Mậu tuất), phái đoàn từ thiện do Thầy Thích Minh Đồng, trú xứ Chùa Thanh Minh, TT.Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu và toàn thể quý phật tử tại Xã Sơn Định, huyện Chợ Lách , Tỉnh bến tre, đã có mặt tại Hội Trường, Thôn Đoàn Kết, Xã N’Thôn Hạ, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng- chung một tấm lòng đem yêu thương tới đồng bào các Dân tộc.


    “Chung Một Tấm Lòng” là chủ đề của chuyến từ thiện đầy ý nghĩa với những tấm lòng trân quý, chia sẻ tình thương, yêu thương đong đầy, dân tộc ta có câu: ‘’bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn’’.

    Trên tinh thần ấy, tới tận nơi, chứng kiến tận mắt, thấy được những khó khăn đau thương mà bà con ta, tại nơi đây còn phải lo cái ăn, cái mặc, hàng ngày các gia đình làm lụng trên nương rẫy rất vất vả, ta tự hiểu rằng lời Phật dạy càng thêm quý báu hơn khi chúng ta thiếu phước báu chúng sẽ sống vùng biên địa, nơi thiếu thốn vật chất không đủ điều kiện nhiều như những con người sống tại trung quốc, sống nơi phồn hoa đô thị không phải lo về cái ăn mặc nhiều như bà con nơi đây. Thực tế hơn, họ là những người da màu thân thương chất phác, ngoài việc được nhà nước, các cấp chính quyền sở tại quan tâm nhiệt tình ưu ái hết thì còn có những tấm chân tình phương xa trong, ngoài nước. Mọi người chúng ta là một anh em, thực hành giáo pháp từ kim khẩu của đức Thế Tôn khi còn Ngài tại thế rằng: Không phân biệt giai cấp, người da màu, thấp hèn khi mà họ có cùng “giọt nước mắt cùng mặn và dòng máu cùng đỏ”, hiểu để rồi thương khi chúng ta là những người con Phật thông hiểu giáo lý, hiểu thế nào là nhân quả, phước báo, luân hồi đau khổ…

    Chúng tôi đã cùng nhau vận động lên kế hoạch một tâm nguyện lớn, với tinh thần Bồ tát dũng mãnh, ý chí kiên định, thôi thúc chúng tôi và quý Phật tử trong và ngoài nước không ngừng kêu gọi với con tim nóng hướng về người nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật, học sinh dân tộc cấp tiểu học, trung học, người dân tộc: kinh, K’ho,(cờ – ho) Cil (chin), Thái, tại địa phương nơi đây với hơn 150 phần quà, trị giá mỗi phần trên 200 ngàn đồng, cùng các vật phẩm, gạo, đường, bột ngọt, nước tương, tịnh tài,quần áo, giầy dép, bánh, sữa…V..v.

    - Advertisement -

    Chúng tôi đã thật rung động khi chính tay mình những tấm chân vàng, mọi cố gắng dường như vỡ òa khi được trao tận tay các phần quà cho bà con nơi đây, niềm vui nở trên môi khi mọi người nhận được quà, lòng ấm áp giữa cái lạnh bao trùm trong không gian nơi này.

    Với tấm lòng “Lá lành đùm lá rách’’, lòng phơi phới tâm thanh tịnh với cái bản thể hiền hòa khi thấy được chúng ta cùng nhau chung tay làm việc có ích cho đời cho đạo.

    Ban tổ chức chúng tôi xin thành kính tri ân, nguyện cầu những điều an lành sẽ đến với mọi người, luôn dồi dào sức khỏe, tùy tâm mãn nguyện kiết tường như ý, gia đình người còn bình an miên trường, người mất nhờ công đức mà siêu sinh về cảnh giới lành.

    Minh Đồng

     

     

     

     

     

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều