Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024
Khác
    HomeVăn Học Phật GiáoThơ- vănChùm thơ ngày Vu Lan của tác giả Cẩm Thạch

    Chùm thơ ngày Vu Lan của tác giả Cẩm Thạch

      le_vu_lan

      VU LAN

    Một ngày tu ở chùa Hoằng Pháp

    Phật tử hiểu thêm đạo lý làm người

    Trái tim Phật bao dung độ lượng

    - Advertisement -

    Chở che con đi suốt cuộc đời…

    Con lớn lên từ giọt sữa mồ hôi

    Công nuôi dưỡng biển trời nào sánh nổi?

    Những đứa con một thời lầm lỗi

    Ngày Vu Lan chưa biết cài hoa

    Rồi một ngày cha mẹ đi xa

    Giọt sương khẽ lăn trên bông trắng

    Những nấm mồ khóc mưa hoang vắng

    Hiểu lòng con nên cỏ xanh màu

    Tuổi dại khờ nông nổi qua mau

    Trước cửa phật tấm lòng thành kính

    Nước mắt trong giọt dài giọt ngắn

    Phía trời xa nâng bước con về …

                         CT.

     

    ƯỚC BÔNG HỒNG ĐỎ

    Đời buồn thiếu vắng mẹ cha

    Như dòng sông thiếu phù sa đắp bồi

    Ngày Vu Lan dạ bồi hồi

    Áo cài bông trắng, lệ rơi sân chùa…

     

    Nỗi niềm chạm tiếng mõ khua

    Vô tình cơn gió trêu đùa tóc bay

    Mẹ đang hòa lẫn gió mây

    Muốn làm mưa tưới xanh cây, thơm đồng

     

    Ngẩn ngơ cửa Phật xa trông

    Bóng dài mẹ bước bên đồng nắng phơi

    Bỏ con, cha mẹ về trời

    Gieo trồng cây đức một đời gian nan

     

    Duyên lành, ân đức Phật ban

    Có thiền có tuệ niết bàn thong dong

    Trở về năm tháng mênh mông

    Ước cài lên ngực bông hồng đỏ tươi…

    1/8/2015

     

    CON NGÀN LẦN XIN LỖI

    Con mãi mê  thế giới muôn màu

    Với khát khao chân trời xa lạ

    Cuộc sống bon chen nhiều vất vả

    Mà quên rằng  mẹ ngóng chờ con…

    Con lo âu khi người ấy giận hờn

    Mà đâu biết mẹ bao lần buồn tủi

    Những khi con dại khờ nông nổi

    Khi ốm đau mẹ thức suốt đêm dài

    Gánh cuộc đời, mái tóc sương mai

    Dẫu muộn màng, con ngàn lần xin lỗi

    Quá  vô tư nên thành người có tội

    Con cúi đầu tạ lỗi, mẹ yêu ơi !

    Mẹ bao dung nắng ấm mây trời

    Sáng vầng trăng dẫn đường con bước

    Thời gian ơi, hãy cho ta điều ước

    Cho mẹ  nghe lời con gọi : Mẹ … ơ…i ! …

                    CẨM THẠCH

                         8/5/2016

    Đ/C Hoàng Cẩm Thạch

    Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc TS Việt Nam

    Hội văn học nghệ thuật Nghệ An

    ĐT 0915770597

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều