Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
Khác
    HomeVẻ Đẹp Người Xuất GiaChuyện cửa thiềnCâu Chuyện Phật Pháp: Lời Chúc Của Thiền Giả

    Câu Chuyện Phật Pháp: Lời Chúc Của Thiền Giả

    Thời niên thiếu, khi chưa xuất gia, thiền sư Long Đàm (đời Đường) rất nghèo, phải bán bánh mưu sinh, không chốn nương thân. Vì vậy, thiền sư Đạo Ngộ đã cho Long Đàm ngụ ở một căn phòng nhỏ bên cạnh chùa của mình.

    Để biểu thị lòng biết ơn, mỗi ngày Long Đàm đều bếu thiền sư Đạo Ngộ mười chiếc bánh, nhưng lần nào thiền sư Đạo Ngộ cũng tặng lại Long Đàm một chiếc và chúc chàng thiếu niên: “Cái này tặng cho thí chủ, chúc thí chủ con đàn cháu đống!”

    Long Đàm khó hiểu khôn cùng. Một ngày nọ, chàng hỏi nguyên do, Đạo Ngộ liền nói: “Của thí chủ đem tặng, ta tặng lại cho thí chủ thì có gì không đúng sao?”

    Nghe xong, từ đó Long Đàm khai ngộ xuất gia, sau này trở thành một bậc tôn sư.

    - Advertisement -

    Nhận của người cần báo đáp người, nhận của xã hội cần báo đáp xã hội; ta tốt đẹp, người cũng tốt đẹp; ta thắng người cũng thắng. Lời chúc phúc vĩ đại này cũng chính là chân lý tối thượng của cuộc sống.

    Dân Nguyễn

    (Dịch từ Douban)

     

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều